Chợ xuân
![]() |
Dạo chợ hoa Xuân. |
Gần cuối tháng 11 rồi, mình cắm cúi tuốt lá cho cây mai để hoa nở kịp đón xuân. Tết sắp đến, một năm sắp trôi qua với bao buồn vui, được mất. Nghĩ bâng quơ, ý nghĩ đưa mình về thời điểm đón Tết hồi năm ngoái…
Chiều 30, dọn dẹp nhà cửa và cúng rước ông bà đã xong, hai mẹ con rủ nhau đi chợ hoa và xem không khí Tết ngoài phố. Đến đường 2-9, quảng trường khu vực trước tượng đài chiến thắng thành phố Đà Nẵng. Ôi! Bạt ngàn là hoa, cả một vùng thắm tươi rực rỡ, mới ngắm nhìn đủ say lòng người. Khu này toàn là những chậu mai vàng hương thơm ngào ngạt như gọi mời ong bướm… Đằng kia cam quật trái vàng lủng lẳng, lá tươi xanh và cũng tỏa một mùi hương đặc trưng của dòng họ cam quýt. Kế đến là khu vực toàn hoa hồng và lưu ly khoe sắc tỏa hương. Còn nhiều loài kỳ hoa dị thảo giờ người ta lai giống cấy ghép trông thật lạ mắt. Hai mẹ con say sưa ngắm mãi không muốn dời chân. Những người bán cây cảnh chào mời, người mua trả giá, tiếng người xem bình phẩm, các anh xe thồ, xe vận tải góp ý, thúc hối người mua nhanh để họ có được những cuốc xe kiếm tiền cuối năm về tiêu Tết, tất cả tạo nên một quang cảnh thật là nhộn nhịp rất riêng của một ngày giáp Tết. Sau một hồi đi xem, ngắm, chọn lựa, cuối cùng hai mẹ con cũng mua được mấy chậu hồng và lan nhìn thật thích! Lội bộ nãy giờ mỏi chân quá, con gái bảo:
- Mẹ ơi mình lại khu ẩm thực bên kia xem và ăn chút gì đi mẹ.
- Ừ cũng được con.
Băng qua đường 2-9, khu tượng đài, ở đây khác với bên kia toàn hoa là hoa. Nơi đây có rất nhiều lều quán che tạm, bán đủ các loại hàng hóa, nào là áo quần đại hạ giá (30 Tết rồi mà), rồi các đồ gỗ mỹ nghệ, tượng gỗ, chim cò… Rồi đến khu ẩm thực. Ôi bao nhiêu là thức ăn thơm lừng: khoai tây chiên tẩm bột, cá viên chiên chấm tương, đu đủ trộn bánh tráng, bò khô đậu phộng… Trời se lạnh mấy món này thật hấp dẫn! Thấy cậu bán khoai chiên lanh lẹ, con gái bảo: -Cho chị chụp pô ảnh để viết bài đăng báo nha! Cậu thanh niên cười vui vẻ và hỏi: Đăng báo hả chị? Cậu lau vội hai bàn tay vuốt vuốt mái tóc rồi tạo dáng để ghi hình. Con gái mình bảo: Thôi em cứ thao tác như lúc nãy chị chụp cho tự nhiên. Ôi nhìn nụ cười của chàng trai sao thấy thương quá, thương thật sự, chẳng biết vì sao!... Ba mươi Tết rồi còn lo mưu sinh, nhà cậu ta không biết ở đâu nhỉ? Có ai chờ đợi buổi tối này cậu về?...
Mua hai gói khoai chiên, rời quán. Tạm biệt em trai bán khoai chiên, trong lòng dâng lên một tình cảm khó tả vừa thương vừa thấy thật ấm áp khi nhớ lại nụ cười hồn hậu và lời cảm ơn của em. Ừ mưu sinh mà! Có thể em còn là sinh viên buôn bán làm thêm cũng có thể em đã có gia đình. Và điều chính là em thấy hạnh phúc khi làm công việc mình yêu thích, thu nhập chính đáng.
Hòa vào dòng người hối hả tối 30 Tết, đường Bạch Đằng các hoa điện trang trí sáng lung linh, nước sông Hàn lấp lánh. Cảm thấy một niềm vui dâng lên trong lòng… hy vọng mọi người sẽ về nhà trước giờ đón giao thừa trong đêm trừ tịch. Mong một năm mới thịnh vượng yên bình, đầy yêu thương với mọi người! Chúng ta sẽ cùng đón mùa xuân thắm tươi sắp về trên quê hương dấu yêu.
MIÊN NGỌC